Tuesday, August 11, 2015

LINH CẢM


 
anh đem linh cảm gieo vào đất
trên cánh đồng hoang, em rạ khô
đất cũng gầy đi, không chim chóc
nghe gót huỳnh phong bước rất thô
 *
còn chỉ đóa hoa đồng nội dại
mọc trên mô đất ngực trụi trần
hoang vu từ lúc tình du mục
ngọn cỏ tình nhân giữ mộ hoang
*
một chút hoàng hôn nằm thoi thóp
trên dốc đường qua ngã nhớ anh
em vói tay lên, chờ giao hợp
ngày với đêm vào tuổi mấy trăng
 *
anh gieo trên nắng từng linh cảm
anh mở hồn em, lọc sắc hương
lưng chừng hạc vọng, bông rừng nở
giọt nắng tương phùng thắm nhớ thương
đht

Monday, August 10, 2015

SẮC THƠ

 
thơ người, con chữ mang hương sắc
chiếc lá mùa Thu ủ nắng vàng
thư tôi, điệp ngữ muôn ngàn hạt
chuỗi nhớ bên trời Thu hồng hoang
*
lớp mỏng tâm tư che giọt lệ
quấn tròn như cuốn chiếu vườn đêm
khi trăng quên mất đường mê lộ
rơi xuống muôn trùng, chạm giấc em
*
bắt được tơ trời xuyên qua nắng
uốn nhẹ sau từng lưng bóng mây
hoang mang, ta ngỡ bông rừng gió
người hái sau mùa khóe mắt cay
 *
thơ người, dấu ấn tình sâu đậm
trên áo tim mình khoác cuối Thu
thêu những thương yêu hương riêng biệt
thơ ta, hơi khúc mắt sương mù
 *
thơ người, ẩn ngữ duyên tiền kiếp
thơ mình, thuở ấy mộng an nhiên...
 
đht
 
 

Sunday, August 9, 2015

NHỚ THỦ THỈ NGƯỜI

 
 
( Tranh của chị LeThuyVinh )
*
một ngày buồn trôi theo lá bay
lạnh đôi vai nhỏ, mộng cũng gầy
chiều nay gió nối hai đầu - cuối
bằng sóng tương người trong mắt tôi
*
xô ngả thời gian vào nhịp mưa
tô hạt đài trang đậm giao mùa
ai quên ai nhớ, tôi còn đấy
sao ngọn triều âm lại đổ thừa
 *
chỉ thấy tri âm vời vợi Thu
trăm năm anh có nhớ ngõ về
dốc con phố nhỏ hằng thương, nuối
tiếc chuyện người - tôi, mắt tịch u
 *
 tháo cũi cho linh hồn ruỗi mơ
tôi lần tràng hạt giọt sa mù
tôi trôi theo dải mây xa xứ
lại lạc theo đàn chim huyễn hư
 *
một ngày sầu theo tiếng lá rơi
hoang vu gõ Morse, nhịp khứ hồi
vọng viễn một mai tìm lại nắng
và thủ thỉ người ôm giấc tôi
 
 
đht
 

Saturday, August 8, 2015

KHÓ QUÊN DÙ ĐÃ TỪNG QUEN


đã từng quen với âm thầm
muôn thu tôi chỉ một mình tìm trăng
mùa tháng Tám, có tròn không
hay ai níu mất tâm hồn rủ đi
*
đã từng làm bạn chia ly
kễ mình như một lời di chúc người
hôm nay chỉ có mưa cười
nắng hồng cuối Hạ rách, rời tay tôi
*
đã từng linh cảm chơi vơi
trên thân hạt lệ, vết đời chưa khô
run run chiếc bóng mơ hồ
soi trên triền núi hoang sơ mặt trời
 *
đã từng quen với giập vùi
trái tim loang lổ buồn? vui...quên rồi
vệt lan quá tận bờ đời
lang thang về hướng tháng ngày...còn nhau


đht
 



Friday, August 7, 2015

ANH VỀ MÊ...


anh về mê lá rừng phong
mơ em gót nhỏ buồn trong tím chiều
níu em gần lại tình yêu
cho con chữ rớt trên đầu trang thơ
 *
anh về ướp nắng trong mơ
vẽ vần lục bát trên bờ duyên em
nôi tình ru gió mông mênh
ru con tim đợi chờ bên ngực trần
 *
anh về nuôi dưỡng bâng khuâng
nuôi em gầy lại tuổi hồng năm xưa
thuở trăng du mục trong thơ
ôm con sóng nhẹ vỗ phù sa em 
 *
anh về ướp rượu môi mềm
pha  hương huyền thoại ngấm đêm châu trần
cắn đôi giọt nước tri âm
hớp chung một nửa, nửa hong nắng tình
*
anh về nhớ giữ tim em
cho pha lê khỏi nhớ đường hằn môi
 
đht

TÔ PHỞ KHUYA




 anh mời em tô phở ba giờ sáng
 hỏi liệu chừng em thức nổi hay không
 bao lâu rồi anh em mình chưa gặp
 nồi phở khuya ! nghe nhức nhối trong lòng

 *
 em xa nhà, anh đi làm nghĩa vụ
 sự sống còn, ai hiểu được ngày mai
 hướng đời anh em mình chia hai ngã
 em rời quê, anh lính...tháng năm trôi !

 *
 duyên cho gặp nét mực xưa qua chữ
 ngỡ ngàn năm thơ lưu lạc mắt rồi
 hiện bên khóe giòng suối khô hằn má
 ngoằng ngoèo như đàn rắn chẳng biết cười
*
( chừ súng đạn nằm yên trong mộng mị
áo treillis - giày Saut - nón sắt...hầu
dù chưa quên nỗi buồn xa quê Mẹ
vết thương trên người máu rỉ chưa khô )

***
anh gọi em, bảo chờ ba giờ sáng
 xuống phố đêm ăn tô phở cùng anh
 tình ngỡ rách tự lâu, còn bãng lãng
 mùi hương trên phố cũ Sài Gòn đêm

 đht

Thursday, August 6, 2015

BUỔI SÁNG THIÊN THU

ta nghe đời mới vừa lên dốc
sau những mùa Thu chẳng có chiều
mai vượt sông trăng tìm ao ước
gọi bóng chân tình mộc dấu yêu
*
thân thế nhẹ hều, linh cảm yếu
ngày mai mơ nổi nữa hay không
hay mộng hoang đường chim gãy cánh
rơi ta xuống vực xoáy triều âm
*
một bước tương tư, ba bước nhớ
một lần tâm sự, bốn lần câm
ta thay mặt nắng thành lưng tối
ém nhẹm buồn sau góc phù trầm
*
 nhìn đời di chuyển vào sa mạc
cuộc tình vừa vẽ nét tri âm
buổi sáng thiên thu dăm hồng hạc
tung cánh vào trăng, kiếm giấc nồng
*
xẻ gió, chia đôi, ta và bóng
cắn ngọn hoàng vân, uống rượu mưa
say cuồng, quay quắt theo nhịp võng
ru khúc tình thơ âm hưởng xưa
đht

TIM ĐÁ VẪN BIẾT HỜN



hờn mát người, tôi làm thơ trên đá
mùa núi vui, tôi lục đãy thơ mình
dấu ái cũ, hương tàn bay rời rã
 chiều dỗiThu, đỉnh chợt bỗng tàng hình
 *
thơ trên sỏi, bước lần theo sóng biển
tìm môi người đêm huyền thoại hồng hoang
duyên tự nó đến từ trưa tình khúc
bài ca thơ liêu trai khóc đóa hồng
*
thơ trên cát, tâm tình rong rêu lạnh
thèm nắng vàng ngày người bước vào tim
chừ như đã im lìm vùi giữa mộng
tôi và tôi, với chiếc bóng một mình
 *
thơ trên giấy, trở về đời thiên hạ
gọi buồn vui, hai ngã giấu đường về
dăm bữa nữa, quên đã thành sỏi đá
tôi nhớ người nhưng tim đã hôn mê
 
đht

Wednesday, August 5, 2015

MÙA LÁ QUÊN MẤT HẠ VÀNG

 
anh cúi xuống, lau mắt buồn em khóc
tay miên man vuốt cho tóc quên sầu
tay bảo tóc: đau môi rồi đêm thức
nghe buồn vui rơi rụng vũng  chiêm bao
 *
anh cúi xuống, uống hương em thật mặn
ngắm đêm say, mùa mưa lệ không trăng
anh hôn lên đôi rèm mi thiếu nắng
thương một giờ, nhưng yêu đã trăm năm
 *
anh cúi xuống, níu linh hồn em lại
sợ thêm lần bồng phiêu giữa trời hoang
anh không cạnh, rồi gió mưa làm gãy
anh lại đi tìm em trong phù vân
*
anh cúi xuống, đôi môi thơm hương phấn
mùa Thu xưa xa lắc  nửa tinh cầu
lá quên mất Hạ vàng là tâm điểm
rứt ray buồn lạc mất ngõ nhà nhau
 
 
đht

MÙA THU XANH



Mùa thu xanh, chỉ em buồn, thay lá
Anh chưa về, cồn Hến đứng mông lung
Em vói níu vài sợi tơ trời nắng
Đan cho anh chiếc áo ấm tình thương
*
Mùa thu xanh, em cũng vừa dài tóc
Phượng buồn buồn, tầm mắt dõi xa xăm
Lá rét mướt xin em ngồi dưới gốc
Để nghe em kể chuyện cũ giòng sông
*
Mùa thu xanh, thoa hôn anh, môi thắm
Chút hoàng gia trong đôi mắt trăng tròn
Con đò ngang chưa quen chèo cho lắm
Cứ chòng chành trêu cô bé mười lăm
*
Muà thu xanh, bơ vơ , ngồi viết vội
Vào tờ thư tay bằng giấy vở nhàu
Con buồn sáng đong đưa mi hờn dỗi
Anh chưa về, người Quốc Học em đâu ?

Mùa thu xanh, mênh mông lăng Tự Đức
Anh có về, qua Lê Lợi chờ em
Anh cũng hứa đưa em lên Phường Đúc
Mua cho em chiếc vòng nạm sao đêm

***
Mùa thu xanh, màu xanh thư hờn dỗi
Mơ hao gầy, thủ thỉ đã vươn bay
Huế sắp mất em, thế là... dang dở
Tên dòng sông đổi họ, muộn cả rồi
*
Mùa thu xanh, hôm nay hàng lá khóc
Rơi, lang thang ngập trên xác pháo hồng
Nước mắt em như lá me, rưng rức
Nhuộm ướt đường màu đất đỏ Huyền Trân*


*tên một con đường cuả Huế

đht

Tuesday, August 4, 2015

EM CÚI XUỐNG ...


em cúi xuống hôn lên giấc mơ anh
nhìn tình ngủ như thiên thần tuổi nhỏ
em khoác lại chiếc hôn anh vừa nở
nghe hơi thở cười, khúc khích gió Thu
 *
em cúi xuống cho tóc màu con gái
rũ gọn trên ngực trái, chỗ tim hồng
tóc luồn nhẹ trong vòng tay tri âm
nhắm mắt khẽ ru lời thơ ký ức
*
em cúi xuống, nhìn vầng trăng thao thức
rối mây đêm đang ngơ ngác tìm đường
ngõ thiên sứ vẫn hay dừng ở trạm
quán  Nguyệt Hà mang tên một dòng sông
 *
em cúi xuống, nhịp đam mê luân vũ
linh hồn em cổi áo tuổi dậy thì
khoác mơ hoang, thoa lại chút mê si
cho giọt lệ lạc loài xưa đừng mặn
 *
em cúi xuống, hoá thành chim hạc trắng
bay về ngàn, mang theo đóa môi anh...
 
đht 

TÌNH CHÔN TRONG MỘ GIÓ



Anh đưa em vào đời
bằng con thuyền tri kỷ
xưa mùa Xuân thật vui
giờ vòng tay từ bỏ
 *
Anh cho em cuộc đời
điểm tô tim thật đỏ
giờ di ảnh xa xôi
tình ngủ trong mộ gió
*
Anh là nguyên cuộc đời
trôi trong giòng hạnh phúc
chợt dừng bờ chơi vơi
phù sa buồn cùng cực
*
Anh dấu ấn muôn đời
trên trang tình tuyệt diễm
ngòi but chưa rời tay
mực loang thành hoài niệm
*
 Anh xô em khỏi đời
mừng vui chừ khánh tận
đôi môi em mồ côi
thiếu anh, hôn lận đận
 *
Ngỡ còn Anh trong đời
yêu em và chờ đợi
không anh, nhịp rã rời
còn sót lại câu hỏi
 *
mai này ai chôn em
trong hố sầu nước mắt
 
đht

Monday, August 3, 2015

LỠ GIỮA ANH VỀ

 
đêm về, lòng ta sao mênh mông
và sao có tiếng sóng cào lòng
đẩy bờ sỏi đá không cho ngủ
cuốn cả hồn ta xa mỏi mong
*
ta thức nên tâm hồn lang thang
bay đâu? lên rừng ngắm thơ tình
ngắm cho đã nhé, vì âm hưởng
tiếng khóc mình chưa chạm giấc anh
 *
đêm dẫn ta về quê quán thơ
con đường phố cũ trạm dừng mơ
khuya nay ta khoác hồn chim biển
ta đậu trên nhành thương đã xưa
  *
ta vói mong manh, quấn vào tay
sợ tim lâm bệnh, chết cuối ngày
thuốc tri âm hết, người chưa gửi
giòng sống như là sợi chỉ mây
 *
đêm hề! linh cảm gió chiều Thu
rung lá vàng rơi, vượt biệt mù
ta ngồi ngưởng vọng tranh tiền kiếp
lỡ giữa anh về, hôn ẩn cư
 
 
đht

Sunday, August 2, 2015

NHỊP CUỐI CÙNG



tim thức giấc, nhìn men đời tàn vữa
lòng nhàu đi quanh nếp áo xuân thì
bạn bè - tôi, đứa bỏ xứ ra đi
tôi ở lại, nằm nhìn đêm kiếm nắng
*
gót tất bật, nhưng không gian trầm lặng
bọc cuộc đời bằng biển rộng bao la
chìm đáy sâu, hồn lại ngỡ là nhà
quên tất cả trần gian nơi đất lạ 
 *
tiếng hơi thở lá phổi buồn từ tạ
chuyến này đi, là chuyến chẳng ngày về
trên biển chiều, thuyền đâm cọc nhọn mê
thế là hết, lời thề ghi phần mộ
 *
tim thức giấc, tâm hồn trần lồ lộ
ơ hay ta nay trở phiến đá sầu
bạn rồi tình, sao mãi tít nơi đâu
từ giã nhé, tim hầu như khánh kiệt

từ giã nhé, mơ hồ từ cõi chết
 mơ hồ...lời thương tiếc vẵng sau mây...

đht

Saturday, August 1, 2015

HÁI EM ĐI



hái sầu xuống phố hàng rong
hái trăng giấu kín sợ đêm bắt quàng
hái mưa thay tiếng khóc thầm
hái tim người đễ ươm trong giấc hồng
*
hái mây trên rẫy lang thang
chùng chình chưa chịu gió ngàn cuốn trôi
hái luôn nắng quái trên đồi
cả luôn âm vọng gọi người mênh mông
 *
hái luôn em nụ Xuân nồng
trong vườn huyền thoại hôm đêm tình về
em cuồng trong nỗi si mê
nhớ ơi nhớ đến bộn bề tim ngông
 *
hái lòng đem tặng tình chân
với mâm cau, rượu, trầu xanh vôi nồng
hái em đi, rủ cảm đồng
mơ trăng , ngồi ngắm dòng sông thầm thì
 *
- hái em đi, hái em đi
gói trong thủ thỉ những gì cho nhau.
đht

Friday, July 31, 2015

MAI EM VỀ, ANH CÒN CHỜ KHÔNG



mai em về, mở toang mùa quá khứ
tìm trái nhiều màu sắc chín tương lai
đếm hạt nhân, bóc vỏ giấu hình hài
phơi trên nhánh tình người quanh khóe biếc
*
mai em về, lá vàng xưa rơi tiếp
mây Thu ngừng, sợ ánh mắt hoàng hôn
xa quá xa, trong vùng rổng chiều buồn
trên da thịt hương nồng xưa phai nhạt
 *
mai em về, giọt sầu em lỡ lạc
anh tìm giùm, thương nhớ thuở yêu nhau
vấn vương quanh bàn tay cũ khuya nào
trên ngà tóc, thế lược hôn nồng ấm
 *
mai em về, nếu tình còn ngọt lịm
môi mãn tù, em nhận nụ tri âm
cắn chia đôi anh một nửa tim trần
em một nửa, chờ mọc mầm hương ủ
 *
mai em về, nếu phổi còn hơi thở
em thổi vào anh ngọn gió thơ hồng
giữa Thu xưa em giấu nét bâng khuâng
 sợ mình quá đài trang, chìm ảo ước
 *
mai em về, quên khoảng đời xuôi ngược
 mơ cùng anh song bước cuối miên trường...
đht

CHO TÔI BIẾT ƯỚT CUỘC ĐỜI...

 
vỡ bờ một mảng phù sa
  cắt thêm ngọn gió đang đo lòng người
hôm mưa, hạt nhớ ngỏ lời
giòng xưa đến đoạn chia hai lối về
 *
tim người bên ni? bên tê
tôi nghe rưng rức bộn bề quanh môi
với tay hái nắng mồ côi
níu tơ trời xuống đan vời vợi xa
 *
giọt buồn thơ thẩn vào ra
vòng quanh vùng mắt, chan hòa tuôn xuôi
người thơ còn chỉ hình hài
in trong bong bóng mưa dài sầu riêng
 *
mùa Thu nào tình ngỡ nguyên
trong tim hoàng tộc, yên bình nhịp vui
chừ mưa khoác ảo mộng rồi
cho tôi biết ướt cuộc đời là sao
 *
mặn rơi, sa mạc chiêm bao
tôi nghe tiếng gót chân phiêu bạt đời
 cánh phiêu bồng cũ gãy rồi
  vòng tay huyền thoại xưa, giờ... bỗng dưng
 
đht
 

Thursday, July 30, 2015

THÌ THẦM



người xưa áo trận hoa rừng
em xưa hậu tuyến, rưng rưng mắt buồn
nhớ ơi nhớ chiếc hôn nồng
 trên môi lần cuối, giọt hồng nhòe, loang
 *
từ lâu nước mắt sang ngang
chờ bao năm tháng mơ ngoan héo mòn
tiếng giày Saut nhẹ trên thềm
tiếng tim mừng, vỡ, như đàn ong hoang
 *
người mang chiếc áo hoa rừng
em mang chờ đợi đã thành khói sương
 hôm nay nhổ cỏ mộ phần
em thì thầm với bóng thương sắp mờ..
 
đht

Wednesday, July 29, 2015

RỨT RAY


rứt ray bối rối phận người
làm con sâu tím ngủ vùi, đắp trăng
giận hờn, em đổ lỗi anh
gọi tình ngay lúc cơn buồn lê thê
 *
rứt ray rộn cả đường về
trăm con duyên nợ  khề khà chén tương
rượu mắt em mặn hơn đường
muối chưa đến tuổi trưởng thành, bàng quan
*
rứt ray như cánh chim hoang
mở đêm tìm mảnh trăng tàn người cho
em ngồi may vết tuổi thơ
 mà ai thuở ấy mơ hồ yêu em
 *
tạ từng ánh nến tri âm
trên môi dư vị hương còn như nguyên
ngày sau lỡ lạc đường duyên
em đo dấu gót hài khuôn chân người
 
đht



Tuesday, July 28, 2015

CẢM NGHĨ CỦA MỘT NỖI BUỒN


sương sa lạnh mười nhành gầy
giữa hoang liêu, nhẹ bước hài liêu trai
vỗ về hạt nhớ chưa nguôi
cơn đau mới chớm khoan hoài vết thương
*
nửa đời hơn vẫn tơ vương
thầm thì với gió cố hương lời bình
 bão về tự thuở buồn anh
rơi thành cơn lũ xoáy đêm vô thường
 *
van con tim gập cánh, đừng
  theo trăng cho lắm, lở nguồn phù sa
giấu trong chung rượu quan hà
những vời vợi nhớ về xa xôi nào
 *
mở đêm chọn một vì sao
chưa hề sũng ướt chiêm bao bao giờ
trầm mình trong biển tình thơ
tôi đem tiếng hát mình, chờ vọng âm
 *
men sông, con sóng rũ, buồn
ngắm đêm mơ ánh ngà, dần thiếp đi
đắm trong tiếng bước ai về
trong quay quắt lạ rối bờ mê si
*
sương sa lạnh mười nhành gầy
cứ hăm bốn tiếng lại ray rứt buồn
đht
  

Monday, July 27, 2015

THƠ NGƯỜI NHỌN DAO


*
viết nữa đi, viết thật buồn
viết cho cháy rụi cánh đồng thương yêu
rụi theo tuyến lệ dâng triều
ngập luôn cái thuở cánh diều mơ trăng
*
viết nữa đi, cho bỏng anh
viết mau kẽo sợ gió ngàn rụng rơi
tình yêu anh đã tặng tôi
chợt thành nước mắt trên môi loang dần
*
viết nữa đi, giết luôn mình
cho nguyên ngực trái, vũng hồng quắt quay
cuộn cuồn ngọn thác muối cay
viết cho đêm tối thơ người nhọn dao..


đht

BẰNG LĂNG TÍM


*
Bằng Lăng tím ơi Bằng Lăng tím
Huế chừ buồn vì mất tim anh
Hương hoa vẫn quyện nguyên cành
Chỉ cơn mưa nhẹ đã xanh xao lòng...
*
Xác xơ luôn nhụy cảm đồng
Miên trường ngỡ bóng song song cuối đời
Bằng Lăng tím cánh tả tơi
Chim buồn, bay mất, còn tôi một mình

 
đht

Sunday, July 26, 2015

NGẮM HOÀNG HÔN DẠI



viết thêm đi, những lời thơ
chuyện mùa lá rụng tình cờ gặp nhau
giọt mi ngỡ tưởng đổi màu
rụng trên môi lạnh, chảy bao nhiêu buồn
 *
viết đi, viết lại cơn nguồn
trên tầng thương nhớ ảo huyền hồng hoang
nhành gầy du mục lang thang
trên hàng con chữ ngổn ngang mong người
 *
viết đi, viết đến cuối đời
từng trang nhật ký vợi vời cảm rung
một giây khắc nghĩa tao phùng
triệu ngàn năm cũng chưa ngừng thương anh
 *
viết đi, đập vỡ mộ phần
tìm sâu dưới đáy vực hồn mồ côi
thấy gần, ngỡ bóng tim tôi
nhìn xa, phiến đá tim người hay quên
 *
viết đi, vẽ hai cái tên
lên trên cát mịn chưa chìm biển đêm
tôi leo lên tuổi đá mềm
ngắm hoàng hôn dại trên vành môi thơ
đht

Friday, July 24, 2015

TRÔI ÊM

 
trôi êm trên một giòng đời
thiết tha con sóng ruỗi xuôi lên nguồn
bận về ghé quán phong sương
uống dăm nhấp rượu, quên đường tình xưa
*
 giòng đêm trăng tuổi mới vừa
hôm qua, thuở ấy còn dư hương người
 quấn trăm nỗi nhớ héo gầy
dải khăn tâm tưởng quàng vai, buồn buồn
 *
trôi về một xứ còn nguyên
cơn mơ khắc đá, phiến phiên võ vàng
mai ngồi với lệ, phiên âm
giấc chiêm có nghĩa là bâng khuâng vời
 *
tháng năm trên môi tình tôi
chạy theo giờ khắc, bải buôi cuộc chờ
vỗ về nhẹ trái tim thơ
niềm vui có chủ bây giờ bỗng dưng...
 
trôi êm trên một giòng sông
 ngày xưa trăng hứa ghé hôn mai này...
 
 
đht