Wednesday, February 9, 2011

ĐEM NGÀY RU KHUYA


buổi sáng chân rong vườn Lưu Nguyễn
toàn hoa hồng mộng tím thiên thai
em vươn đôi cánh thiên thần bé
em rắc hồn thơ giữa giấc người

người ngủ trong vòng tay nho nhỏ
hương thơm dịu dịu tẩm dâu hồng
môi mọng tình yêu qua hơi thở
lướt nhẹ quanh vùng tim ấm , thương

khuya anh , em đón bình minh dậy
chào chim ngào ngọt khúc ca Xuân
anh ở bên bờ xa thẳm ấy
có mộng vườn đêm nhạc dưới trăng

say giấc Morphée , nhìn anh ngủ
em ngồi nghe mái tóc reo vui
em đặt đầu anh lên hồn nhé
tim em làm gối thế tay mời

ngủ ngon đi nhé, em ru khẽ
lời thơ tựa những hạt mơ trời
em ru anh nhé , em ru khẽ
cung giấc tình khuya nốt tuyệt vời

đht

No comments:

Post a Comment