Friday, February 4, 2011

XA VẮNG ...


cái nhớ đi theo cái thương
cho nên cái khổ, cái buồn làm nư
ta hề, chuyện vãn tâm tư
đợi xuân vừa trở đi thu thập tình

cái xao cái xuyến vô hình
chờ sang ngõ trúc đứng rình ngẫu duyên
ta hề, độ ấy trung nguyên
cõng trăng xuống rẫy thăm triền hoa ngâu

cái hờ cái hững đùa nhau
bóng in lên bóng tường sau lưng trời
ta hề , nhặt nhạnh thơ người
đọc cho mắt ưót sũng lời thấm môi

cái chờ cái đợi ru hời
suốt đường vạn lý biết đời về đâu
ta hề, duy nhất sở cầu
âm từ rót đọng trên sầu xa anh

đht

No comments:

Post a Comment