Thursday, February 3, 2011

XUÂN - TÔI


cảm ơn cái Tết của trời
tặng tôi duyên kiếp với người trong tim
nắng reo trên mái ưu phiền
hiện thân tôi một cánh chim cuối ngàn

(cảm ơn cái Tết nhân gian
xưa làm chi có ! mà ngân giọng mời)
nay tay tìm thấy dấu người
thảo thơ bằng bút lòng tôi mực hồng

cảm ơn cái Tết qua đường
cược tôi đi rão phố hờm chân quen
Xuân tôi đếm bóng lay đèn
thức ngồi hình tượng người thương từng ngày

(cảm ơn cái Tết mượn vay
quê hương vời vợi bến chầy, mưa giăng)
tôi thèm chiếc áo màu soan
kề vai cho tóc ngủ ngoan một lần

bây chừ mùng một phải không
tôi ngồi đọc lá thư hồng đêm qua
vui tôi đónTết mơ xa
mở hồn nhiên thấy nở hoa môi tình

đht

No comments:

Post a Comment