Wednesday, February 9, 2011

THUNG LŨNG TÌNH


khi nào đường mới thôi xa cách
em về ngóng ngược gió bâng quơ
hai chiều mây trắng tìm trăng hạch
hỏi tội làm em cứ phải mơ

em lỡ buồn nhìn trời đêm tối
lỡ sầu nên mắt sũng quanh năm
giữa khuya chồm dậy mưa tim dỗi
ôm mặt vào tay , nhớ ngổn ngang

viết vội tình thư lên trang giấy
sợ tay em chận ngõ ân từ
hoảnh ráo mực khô, ngòi cũng vậy
còn đường thẳng tắp vẫn hư vô

em chở theo sau lưng bóng vỡ
lúc mùa đông tuyết đóng trên sương
nhớ rơi từng cánh pha lên nhỏ
thương cũng đòi theo ghẹo vấn vương

khi biết gần - xa trong cõi rỗng
chỉ là màu sắc của chơi vơi
sau từng vạt nắng chiều xoay hướng
thung lũng tình nhau ấm suốt đời

đht

No comments:

Post a Comment