Sunday, February 6, 2011

HẠT TÌNH CHƠI VƠI


trở đông cạn mấy giòng hồng
nửa trôi về biển, nửa vùng tim em
chơi vơi lạc mảnh thân êm
gió đùa lơi lã bên thềm vờn trăng

trở đông dâu ngọt môi ngoan
chiếc hôn anh mở cẩm nang lời tình
từng trang đọng chữ ẩn hình
em tìm muốn hiểu cõi mình có không

trở đông nhạt nhẽo hay nồng
tại sao ngọn nước trong hồn tím than
em hồi hương những hoang mang
bắt tâm tư trói chân bằng sợi tim

trở đông hạt lệ nguyên trinh
để dành trọn vẹn cho tình vắng xa
ướm rèm mấy hạt sương sa
rơi đêm tiềm thức chảy qua nhánh đời

đht

No comments:

Post a Comment