Saturday, February 5, 2011

LỜI RU CUNG SẦU


ru đời , trồng tỉa giấc mơ
chào anh giữa tiếng sóng thơ nhịp nhàng
rưng rưng nước mắt vội vàng
đánh rơi hàn dạ đệm trầm bổng xa

ru người sau khoé thu ba
vang triền vọng gió em pha trời buồn
mỏng manh đôi cánh dư âm
dừng chân dựa đậu ngay tầm pha lê

ru em đón rước đèn thề
tay anh cầm ngọn lửa mê thổi hồng
hoa sao rực ánh cuối cùng
trước giờ băng rụng trên sông chết ngày

ru anh tay nhớ bàn tay
vòng tình quanh quẩn trong đầy vơi môi
thiếp đi một thoáng góc đời
dậy khi em nhúng giọt cười hồ tâm

ru mình ngủ giữa tri âm
lời trăng khát vọng mối cầm duyên nhau
đêm đi trên nốt cung sầu
đàn em gửi gấm anh vào thiên thai

đht



No comments:

Post a Comment