Friday, February 4, 2011

GIẤC NỒNG


sáng nay thấy mất mặt trời
hay em quên mở nụ cười hở anh ?
gió bay mang cả tim em
theo về bên ấy thả ngang giường tình

vươn lên nỗi nhớ một mình
sau mi còn ắp bóng hình người thương
sáng nay em lạc , quên đường
lang thang chưa hiểu mình đương ngõ nào

nhìn quanh quẩn, vẫy chiêm bao
giùm em cho kịp giờ cao cánh bằng
đêm rồi đông đã hồi hương
giá băng ngập cả hướng phương qua người

hỏi ngàn gió dễ thương ơi !
phải đông là phía chân trời của anh ?
anh đang chiêm mộng êm lành
lời ru ngọt kịp giấc anh nồng nàn

gió chờ , ngồi hát thơ anh
bảo em xiêm áo diễm Xuân môi hồng
nửa đêm em lẻn vào hồn
thổi nồng ấm trái tim bằng lửa em

đht


No comments:

Post a Comment