Tuesday, March 8, 2011

BÓNG LINH CẦY


tôi vẫn nhập bầy theo chân sói
tìm rừng vào ngủ giấc mơ yêu
trên gió thảo nguyên , quên mệt mỏi
lần hồi mọc lại cánh hoa sao

không ,
chả phải hoa sao mà tỉ muội
nở trong lòng cỏ một khuya buồn
chân thơ giẫm phải chiều qua lối
thơ ủ tình hôn cánh , vấn vương

từ đó đêm , tình thoang thoảng nhụy
vườn thơ hoa lưu luyến trổ vàng
thả hồn thơ ngợp say hương tím
tím lá rừng mơ , tím ánh trăng

và tôi con sói nằm say ngủ
lòng rừng cây cỏ cũng đơm hoa
tí tách mưa rơi tôi khởi nụ
hoá thành quấn quýt của chân thơ

đht

No comments:

Post a Comment