Monday, March 7, 2011

TRƯỚC SAU NHƯ NHẤT


anh có nghĩ những đêm em đối ẩm
với ánh trăng ngỡ uống rượu cùng anh
bên chậu hương thơm ngát đóa hoa Quỳnh
ngay nửa tối giấc khua tình thật muộn

anh có nghĩ đến giòng sông cuộn sóng
dù trời đêm trong vắt mảnh trăng chênh
em liên miên hồi tưởng chiếc hôn mềm
trên mái tóc anh yêu đêm mộng ảo

anh có nghĩ sợi nhớ cưng vai áo
ngừng thời gian cầm gió bão hoang mang
níu giùm em lưu luyến cứ vội vàng
chảy theo nước trôi ngược giòng về biển

anh có nghĩ tĩnh từ em trìu mến
gửi riêng anh cùng tiếng khóc mùa ngâu
lũ yêu thương ào vỡ đêm nhiệm mầu
mình thề hẹn cạnh bên nhau muôn kiếp

khi em nhớ chuyện chúng mình rất thiệt
em quên sau lưng mỏi mệt đời người
đi với anh dù góc bể chân trời
em vẫn giữ nguyên lời tha thiết nhất !

đht

No comments:

Post a Comment