Friday, March 11, 2011

NGỦ GIỮA TIM NHAU


sóng ào ạt cứ chân trời ập đến
em biết mình chìm nhưng vẫn mừng vui
khi tình cảm sóng đánh văng cao điểm
ngợp Tsunami , anh vẫn thấy em cười

tưởng miền biển chỉ gió vàng , cát trắng
lại có rừng cây lá , thảo nguyên xanh
triều ngoài khơi ôm em trao tay sóng
đưa vào bờ hô hấp thở tình anh

nghe vi vu tiếng diều chiều êm ả
thế là em chưa chìm dưới sóng cuồng?
em chìm rồi , nhưng trong giòng tim đỏ
con sóng cuồng, lưu thủy của yêu thương

em chỗi dậy, lang thang trong rừng biếc
tựa gốc tùng , trời như mới thu sang
nắng trên cây hong mắt em còn ướt
lau môi em , khăn là giãi tơ hồng

hiểu ẩn ngữ lời em hôm nay nhỉ
em viết theo xúc cảm của giòng thư
hoảng , giấc sáng sau đêm đầy mộng mị
em vội vàng rong ngược lại miền thơ

đht




No comments:

Post a Comment