Monday, March 7, 2011

PHIÁ CHỜ ...


em ngồi bên phía tim anh
lắng nghe điệu nhịp mỗi lần dạo thơ
em ngồi lặng lẽ hằng giờ
nhìn theo sương bạc vẩn vơ rơi đều

em quay lưng phía buồn hiu
để đừng phải gọi người yêu từng ngày
em quay lưng với đêm dài
nhìn anh trong nỗi thương ngoài nhớ trong

em xây về ngắm chờ mong
gọi từng sợi vấn vương lòng tên anh
em xây về phía môi ngoan
gặp anh vừa gửi chiếc hôn hằng chờ

em cầm tình cảm uốn thơ
trong từng con chữ ẩn cư ấm nồng
em cầm tình cảm băng Sông
lên con thuyền đã ngàn lần chở Trăng

đht

No comments:

Post a Comment