Tuesday, March 8, 2011

TIẾNG THỞ BIỂN


con sóng đối đầu tôi tâm sự
đây bờ đấy bãi , giữa : hư không
tiếng ầm vang gió qua tình sử
huyền ảo làm mai chữ nợ nẩn

trầm trầm gió hát theo làn biếc
gió vội làm quen với sớm mai
chìa mặt lên trời thăm cách biệt
con đường sóng đánh , bám theo tôi

bọt biển long đong , hờm từng dãy
trên cát chưa hong , mặc thủy triều
dấu chân tôi chấm rong bừa bải
xin lỗi chuồi trên sóng cuốn xiêu

đối ẩm nguyên đêm lời mời sóng
dốc cho ly cát chảy qua tay
nghe từng giọt nước ôm gành vắng
mà như vần điệu của thơ ai

ngồi luôn mấy kiếp làm sao biển
vì tôi muốn hiểu được thơ người !

đht



No comments:

Post a Comment