Tuesday, March 1, 2011

NẾU CHỢT ...


nếu qua xuyên trời cũ
có gặp gió minh oan
cho người thương cái thuở
em vào yêu thu vàng

long lanh từng đốm lệ
ngọt ướt áo vai ai
xưa em tim thạch nhũ
hôm nay thay hình hài

vươn em từ chặp tối
vùng mong manh trong đêm
giấu hương yêu dưới gối
dìm yên một uẩn tình

em chợt nhìn sâu lặng
nghe mùa thương đổi vai
qua thuyền bên không sóng
chở ân từ nguyên khai

em dụ lời hấp hối
đi bên trái ngày thơ
về lối em vừa đổi
chọn tim anh làm quà

sợi nhớ treo từng chặng
cài duyên kiếp em theo
ùa thơ vào sưởi nắng
màu ngọc hồng anh trao

chiếc vòng tay chiêm bao !

đht


No comments:

Post a Comment