Tuesday, March 1, 2011

TÌM CHÚT GÌ ...


em không muốn lập lại
những lời tình thơ bay
làm tim em bối rối
qua tiếng khóc từng ngày

hương vị nào thuở trước
từng cắt xẽo tim em
máu hồng trào như nước
rơi đổ bừng âm đêm

mười ngón tay cào rách
từng vùng nhớ xanh xao
bản thân còn lại mạch
màu hồng đang khô queo

đếm tuổi thương trên trán
sợi tóc thở bâng khuâng
sợ buổi chiều đời nắng
đùa tình lối hoàng hôn

biết sẽ còn nhiều thật
những giấc tối mưa qua
miền dịu êm trên mặt
miền môi buồn chạm va

nên không muốn nhớ lại
những xưa cũ trong anh
em dạo vườn mơ hái
chút gì vừa ươm xanh

đht




No comments:

Post a Comment