Wednesday, March 9, 2011

NHỚN NHÁC


sáng thức dậy ,
những hàng còn nóng hổi
em chồm người
nhớn nhác ớ ! tìm quanh
em quên khuấy
tim anh nằm trong túi
áo lâu bền
em ôm ngủ đêm đêm

em lẩn thẩn
thiệt mà , em lẩn thẩn
thương quá nhiều
mong mỏi cứ hoang mang
thoáng xa cách
tưởng trăm ngàn thế kỷ
em vội vàng
mở hộc kiểm thư anh

chữ ẩn , hiện
lem nhoà theo nước mắt
gọi tình về
em thả hạt buồn bay
môi thấm mặn
đợi khô từng vũng ướt
em chăm vào
yêu dấu viết bằng tay

thôi nhé sáng
dậy nghe chim sáo hót
ngoài hiên nhà
trời vừa dứt cơn mưa
chữ anh đó
đậm đà , thương không hết
sao mắt em
cay để lệ đổ thừa !

đht


No comments:

Post a Comment