Wednesday, March 21, 2012

CON ĐƯỜNG HÔM TÔI ĐI


hôm tôi bước vào con đường định mệnh
gặp bên trời con gió trắng nguyên trinh
thổi về tôi hơi thở hồng ước hẹn
phủi gót chân phiền muộn rơi vô tình

hôm tôi đi , nắng vàng chờm lên tóc
long lanh ngời dấu mấy hạt pha lê
hứng lòng tay , thả rơi vài tia mắt
ơ dễ thương chiếc bóng của ai kề

hôm tôi băng ngang giòng sông huyền thoại
trên con thuyền tạm trú lũ thiên di
và cánh bướm vườn tình đêm nhớ lại
lời kiếp duyên mùa thu mọng trở về

hôm tôi rong chân vào thu thuở ấy
bóng phiêu bồng ngày tháng đã xa đưa
cánh tim tôi nhắm yên bình đổ lại
vào xuân trường sống nếp chuyện tình xưa

đht

No comments:

Post a Comment