Sunday, March 25, 2012

MƯA NẮNG CÒN TÙY...


nắng tháng Ba vậy mà em không héo
chỉ có cuối tuần trong héo ngoài mưa
à ơi ! lặng thinh đánh tráo nửa mùa
trời mưa em chịu , không mưa anh cầm

à ơi ! đêm em mưa nắng tùy cơn
nếu thư khuya quá , hao mòn dáng em
tháng Ba giờ giấc vừa đổi đó Mình
bình minh em giữa trăng vàng giấc anh

Tình ơi ngọt giọng cho em khỏi buồn
để mai sau ngọn phong cuồng trở êm
à ơi ! trái tim có những cuồng điên
hiện thân của một chút quen hay chờ

nắng tháng Ba vậy mà em không héo
tại đầu tuần nhốn nháo rộn niềm vui
à ơi ! hồn nhiên em cánh hoa ngời
lung linh tím giữa tay người thương em

đht

No comments:

Post a Comment