Thursday, March 15, 2012

ĐI SÂU VÀO NHỮNG ...


đi sâu vào những ẩn từ
tay luồn giữa túi tìm hư thực nào
ngồi nhìn cán bút nôn nao
để quên trên giấy giòng đâu trắc bằng

đi sâu vào cuộc đời trăng
mấy vần bỗng chợt rơi ngang ngòi cùn
buồn , em nổi sóng nước Hằng
óng a óng ánh sợi vàng chìm sông

đi sâu vào cõi yêu thương
tim thời gian nhịp vô thường theo chân
nằm kề tiếng khóc tha hương
để nghe lệ kể chuyện buồn dạo xưa

đi sâu vào một giòng mưa
gặp đàn chim hạc ngủ trưa gốc già
thôi bèn gom chữ làm thơ
tựa đề : trăng với sông vồ vập nhau

đht

No comments:

Post a Comment