Friday, March 30, 2012

HẠNH PHÚC EM


@
mới chợt nhận ra mình quay quắt lạ
đêm trầm trồ chỉ chiếc bóng sơ khai
em vói tay nắm thời gian tiều tụy
không phải người , bóng ấy chỉ mình thôi !

buồn , em hát khúc tình anh trên tuyết
sầu , em tìm chỗ trốn dưới cành trăng
hay ngồi tịnh , dựa gốc già ngàn tuổi
nhắm mắt xem mình còn cạnh anh chăng

chữ thơ anh thấm nhuần sâu da thịt
đất em cày khoảng lặng của yêu thương
ca dao anh ướm mùi hoa dạ nguyệt
nên thâu đêm môi em ngọt dị thường

anh ươm em trong tình anh diễm tuyệt
hạnh phúc em hoa nở chỉ một lần
hoa bất tử trường sinh không hề chết
khi tim anh còn chỗ cho em nồng

đht

No comments:

Post a Comment