Wednesday, March 28, 2012

MỘT THUỞ ĐI TÌM


em tìm anh trong biển đời quá rộng
ngót ngàn năm với mớ tuổi chưa đầy
đêm băng giá - ngày cháy da , quên lững
mình cánh chim trời - vô hướng sau mây

đo chiều dài bốn mùa Xuân , rồi Hạ
Thu rồi Đông , lắm lúc thật nản lòng
từ thơ ngây uống phải buồn nước lạ
trên tay , cuộc đời vốn liếng hư không

những đói lòng , ôm rong rêu ngồi gặm
những đêm về ngủ trên đá xanh xao
vợi trăng biển nghe tâm tư chao động
mỗi hoàng hôn em ôm mắt mòn hao

thủy triều dậy , sóng trùng dương thấm mỏi
vẫn em tìm Thuở Ấy - chắc vô phương
trời quá rộng , biển quá sâu , với lại
cánh di ngàn đủ sức để còn vươn ?

quả đất quay ba trăm sáu mươi độ
gặp toàn xanh , đâu là biển , đâu trời ?
bỏ cánh di , em khoác vây cá nược
lội theo tàu biết đâu gặp nay mai !
@
em tìm anh giữa biển người quá rộng
may tình anh dẫn lối cho em về
nơi đất hứa có tim anh đơm mộng
và tay anh nuông tuổi ngọc em từ ..

đht

No comments:

Post a Comment