Wednesday, August 1, 2012

CƯỢC CHI , ĐỜI VẪN ...


cược chi , đời vẫn vô thường
giàu sang đến mấy cũng nhường tay không
tịnh đời . quảy gói theo trăng
bước chân du tử .vai quàng ngẫu nhiên
@
thà quên cái túi ưu phiền
cái tên mật mã . cái tình ảo hư
bạn ta chỉ có huyễn từ
vắt vai quang gióng bán thơ tâm hồn
@
chợ trần . quán cốc châm ngôn
một ly trà đắng . hai đồng mi cay
nhiêu tiền ? biết trả sao đây
đưa nhiều thì hết . đành thay chờ thời
@
cược chi . đầu cuối tháng ngày
khi chưng cái trí mới hay mình khùng
ta buồn . khoác áo hồn nhiên
ta vui . chắn gió xoay nghiêng giọt sầu

đht

No comments:

Post a Comment