Wednesday, August 8, 2012

TA GÕ CỬA


ta gõ cửa, nhìn ngôi nhà lưu niệm
của một thời không có chủ , vườn hoang
bên cạnh phố . con người và hữu hiện
toàn vỡ ào những mảnh đạn từ tâm

trong huyết quản , chỉ lưu đày chảy vội
tính toán gì . mực độ máu đang vơi
ta nắm ta . nhìn vào gương . mắt tối
như mùa đông . ngày chỉ có mười hai

mùa tháng ấy . Thu Đông chi cũng vậy
Hạ vô tình . Xuân chưa cỏ . vàng khô
ta khóc với đất . mưa đêm thức dậy
vây riết hồn . tim trở đá . ngây ngô

cửa tử tế . mở rộng cho ta gặp
một tình người . quên mất mát trào dâng
một con tim với vòng tay ấm nhất
ôm ta vào . nghe chảy nhịp ân cần

ngôi nhà trở hồng mùa Xuân nắng mới
ta nhìn ta . nước mắt đổ quanh tròng
con tim đó . chính là Anh . ta đợi
từ muôn đời . mở khoá . chọn người thương

đht

No comments:

Post a Comment