Sunday, August 5, 2012

ĐÊM TOÀN CHUNG THỦY


đem hết nguồn thơ vào thủ thỉ
đếm ngầm nỗi nhớ phía người xa
ở đây cánh mộng toàn chung thủy
chỉ ướt vào khuya . mắt chót nhòa

lẽ đúng tâm tư em chưa ngủ
gói nào thao thức . nào mơ anh
vắt ảo hư . sầu lên đầu tủ
khóa chặc niềm riêng hộc vĩnh hằng

em ôm gối mộng cầu mau sáng
cho ngày ngắn lại . dài thời gian
ngồi cạnh anh . cho dù hạt mặn
vờn quanh môi .chỉ những giọt mừng

bóng tóc em viền trên vai ngủ
tay anh vỗ nhẹ giấc em nồng
dỗ giấc dạ hương tim chớm nở
  hoa lạ rèm mi lóng lánh sương

đht

No comments:

Post a Comment