Saturday, August 4, 2012

NHỎ


Nhỏ vòng quanh một tầng mây
đêm sương sa hạt . buồn lây lắt buồn
nói chi chừ . với đêm buông
chỉ nghe tiếng gíó y tuồng ngẩn ngơ
@
Nhỏ vòng sau chữ bài thơ
thử nhìn anh có nhớ bờ yêu em
bên kia phía biển trốn tìm
hai con hạc vọng nỗi niềm gần . xa
@
Nhỏ anh gót mãi bôn ba
em thao thức mở cửa mơ đón mời
tóc chiêm bao . rũ vai người
hát âm thầm khúc ca trời vân du
@
Nhỏ xao xuyến . ướt tình thơ
lòng tay tròn trịa bây chừ vũng mong
hạt xanh xao . hạt tím hồng
tùy vần anh gõ theo năm tháng dài
@
anh ơi . tầm mắt miệt mài
ở đâu anh đứng . Nhỏ hoài nhìn quanh !
đht

No comments:

Post a Comment