Tuesday, August 7, 2012

NỐI THẬT CHẶT

 
 
 ngồi nối những con đường xưa - nay lại
lối rong vào đêm năm ấy chưa xa
ngày tháng đủ chưa những lần ngây dại
đứng bàng hoàng ngơ ngác đếm thơ qua
 
có thuở mím môi chùng . nhìn ảo tưởng
ngỡ bóng ru ca dao mẹ cho mình
ạ à ơi . ngủ đi em ngoan ngoản
mai anh tìm thơ dệt áo cho em

vần hoan hỉ . vững như tường chân thật
nuôi tim em . anh bồi bổ tri tình
chữ nồng ấm . à ơi . quên đi thức
ngủ cho hồn mai tỉnh giấc .nguyên trinh

tay anh trống . vì em chưa quyến luyến
vì bước em còn run sợ nhớ ngày
con đường phố cũ . từng đêm di mộng
em để rơi nhiều lắm hạt buồn cay 

em nối nhé . hai góc trời . cột chặt
vào yêu thương cho khỏi sợ cách lòng
anh gửi luôn trái tim anh trong ấy
cho riêng em . vào túi đãy tâm hồn
 
đht
 

 
 
 

No comments:

Post a Comment