Monday, August 6, 2012

VÀ EM MƠ ...


bám sâu vào rễ ân tình
ngàn năm chỉ một bóng hình dù xa
đêm ngơ ngẩn . thức vào ra
ước nguyền vỗ sóng . âm ba tiếng triều

như con sâu cuộn giấc chiều
ngủ vùi trên lá . cây hiu hắt già
ấm trời . mơ chuyện đêm qua
bỗng nhiên cánh mộng bay sà trên mi

bình yên vỗ giấc thiên kỳ
vòng quanh gối . nhuộm màu tri âm nồng
chợt tim em lần phiêu bồng
chạm tay anh . trở lại tầng hồng môi

vói đêm xuống đối ẩm ngày
con sâu cuộn giấc mơ đời bướm xanh
và em . mơ thủ thỉ anh
cho từng giấc ngủ khỏi thành bước hoang

đht 

  

No comments:

Post a Comment