Friday, May 7, 2021

CẢM XÚC CHO BẠN MÌNH

Cô ấy đi rồi...mình tôi ở lại
người cựu chiến binh, và trái tim buồn
aó trận bạc màu, rách...không người vá
đêm về nghe gối nhớ ai...khóc thầm
*
Có là trời mưa, hay trời gió bão
nắng cháy da người...chân lết đi thăm
chiếc nạng gỗ nay đã gần sắp gãy
cô đã xa rồi...chỉ còn ...cô đơn
*
Trái tim vừa lành, tôi rời phòng mổ
tôi lên nghĩa trang nhổ cỏ dại vàng
chưa một giây quên, nhớ cô vạn thuở
thắp nén hương lòng...'' xin giấc bình an ''
***
 
Cảm xúc của người viết thơ và khóc
thương ba người bạn ...ba cựu chiến binh
ai bảo Lính không thủy chung như nhất
xin gửi chút tình qua con chữ thơ
 
đông hương
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment