Monday, May 3, 2021

NGÀY THÁNG TRÔI XUÔI

Vắng xa hay vẫn còn Người
con tim ưa hỏi cái thời thuở xưa
làm tôi cứ bị dư thừa
trên đôi mắt ướt bốn mùa toàn mưa
*
Tháng ngày cứ thế, trôi qua
mình như con ngáo phù sa giòng niềm
loay hoay một nỗi ưa tìm
trở về nguồn cội cuộc tình thiên thu
*
Hay mưa, hay tại sương mù
trên đôi mắt nhớ trầm phù màn giăng
sau hai đồng tử song toàn
nỗi buồn chấu cắn...nguyên Đông bốn mùa
*
Ôm tay, nhắm mắt sợ mưa
chạm dài lạnh má, chảy hờ hững xuôi
long lanh những giọt xa Người
long lanh xuôi tận bến trời côi đơn...
 
đông hương
 
 

No comments:

Post a Comment