Monday, May 10, 2021

SAU LẦN MƯA QUA

Tháng Tư mà ngỡ mùa đùa
cuối Xuân ngỡ gót Đông vừa bước qua
sáng mưa, trưa gió sa đà
cỏ không xanh nỗi, gầy gò chim_sâu
*
Đầu ngày lá uá ru nhau
tôi nghe tình cảm chạm sầu triền miên
gõ thơ, phím lặng...đầy niềm
dư âm mang máng sâu miền vành tai
*
Ngoài vườn tiếng gió réo mây
bồ công anh nhũn dưới tay mưa buồn
mưa về nặng lá, cành cong
phù du, kiến cánh...vô hồn ...thiêu thân
*
Nhẹ nhàng thơ...mở cửa ...rong
tôi vơ tâm sự, tâm hồn loãng ra
 
đông hương
 

No comments:

Post a Comment