Monday, November 8, 2010

BÓNG TRĂNG CHÌM


Bóng Trăng mời Sông bạc
Nằm ngủ dựa trời nhau
Có vài chim đêm lạc
Gọi đàn từng canh thâu

Quả bóng tròn chìm đắm
Môi ngậm mật tương tư
Mỗi lần tay sóng chạm
Đổi em ra sương mù

Em dang tay thử bắt
Ánh vàng rơi trên sông
Đem phơi lên đồi cát
Sáng vài vùng mênh mông

Dăm ba cơn gió lạnh
Luồn đám cỏ màu thu
Quên lối về, dừng cánh
Mở rượu đời ngồi tu

Đêm chen vào mộng mị
Bước nhè nhẹ sau chân
Sông và Trăng đối ẩm
Dốc hoài , bình tương lưng !

đht


No comments:

Post a Comment