Monday, November 8, 2010

MỘNG MỊ PHƠI TRẦN



Muà thu trên xứ lạ
Về ngược trời vui tôi
Con tim hoài tự nhủ
Sao lá vàng rời cây ?

Tôi rong theo chiếc lá
Vừa đáp xuống lối mòn
Vồn vã con di bé
Lẻ đàn , tổ xa xăm

Ba giờ chiều ngã lạnh
Mùa thu đi sang sông
Tôi nhờ thu vượt biển
Hôn giùm cho tôi Trăng

Trời thu vào giữa tháng
Trăng xuống gần thâu đêm
Phả làn hơi thở ấm
Giấc mộng mị phơi trần

Thu chừ đang nhón gót
Nối hai bờ Anh - Em
Cho tình nhau gần lại
Một lần trong một năm

Trăng nhờ anh ru em .

đht

No comments:

Post a Comment