Wednesday, November 3, 2010

CHUYỆN TÌNH SÔNG TRĂNG



Đêm qua nhớ lắm , Sông ngồi khóc
Nhờ gió đưa Trăng xuống thật gần
Trăng dịu dàng hôn lên sóng tóc
Sông chìm trong giọt mật môi thơm

Trăng kể chuyện tình đêm tuyệt diệu
" có đàn hồng hạc lạc trời thương
trên mây chấp cánh , xoay luân điệu
tiệc rượu đa tình men ngọt hương "

Trăng say, giữa giấc mơ con chữ
Ngòi bút nâng niu " Em của Anh "
Rót vào âm sóng hoa tim đỏ
Cả một trời thơ "Anh với Em "
......
Sáng dậy nghe tình băng viễn xứ
Từ Trăng trong tiếng nhạc vợi vời
Âm thanh gợi lại niềm tâm sự
"Em là tất cả cuộc tình tôi !"

Thơ tôi như rượu hồng bên Pháp
Bồi hồi lẫn với chút cuồng ngông
Có chắc gì ai đang ngồi đọc
Hiểu nỗi tình qua chữ dỡ ươn ?

Khi kể chuyện tình Trăng gởi Sông !

đht

No comments:

Post a Comment