Sunday, November 7, 2010

LÁ GIỮA ÂM THU


Em ẩn hiện trong thơ mùa trút lá
Rơi đầy vàng qua đỏ giữa thơ anh
Có một chút gì vương theo chân gíó
Gói quà đầy hơi thở gửi cho em ?

Em bắt gặp hoa tình mình chợt nở
Chớm trên từng cánh lá giữa âm thu
Nằm thao thức đợi chiếc hôn thật ấm
Ấm như là nắng tháng hạ Toulouse

Em nhặt lá, bày hình tim lên cỏ
Nhớ lần nào anh gửi tặng tim hoa
Điểm lấm tấm nụ hồng môi rực rỡ
Lá , hoa mừng nối chặt cuộc tình ta

Từng chiếc lá dưới chân em kể chuyện
Mỗi lối về là bức họa tình yêu
Bốn bước chân, dấu còn in thật nhuyễn
Trên đất màu ghi rõ tháng năm theo

đht

No comments:

Post a Comment