Monday, January 10, 2011

HÌNH NHƯ MỖI NGÀY ...


nắng cuộn tròn trong vòng yêu của cỏ
mười ngón tay , trên mỗi lóng thương tràn
đem sáng khua thức bình minh hồn gõ
mở cửa phòng lùa hương ngạt ngào tâm

em nhẹ bước theo đường rong cạnh biển
trêu lang thang sao quay quắt rồi buồn
cát ngâm sóng trong thủy triều dậy sớm
ôm gót vờn rủ sóng cuốn quanh chân

hôm nay mấy ? thời gian đi quá chậm
mây loanh quanh hình như đợi mùa về
mùa của Xuân , của Anh - cùng lẽ sống
của đời em ngay lúc mới hẹn thề

trưa biển anh là hờm đêm em xuống
em thức chờ giấc tối mỗi lòng khuya
mời biển mặn đối ẩm mơ một trận
say gật gà cho đến đỗi mi mưa

đht

No comments:

Post a Comment