Monday, January 10, 2011

THỬ VÁN BÀI



thì em thử bốc ván bài
nhìn con cơ đứng ờ ngoài tầm tay
con chuồn nhấp nhứ muốn bay
chỉ còn con bích đen hoài niệm xưa

thì em mắt thử thôi mưa
đừng cho mi ướt trên chưa lặng buồn
đi từng mỗi chập hoàng hôn
đong thì giờ bán chợ hồn tim quên

thì mai sau có lỡ nguyền
ước ao cũng vậy chuyện tình của trăng
với sông chìm bóng trăm năm
lội từng bước nhớ theo căn nguyên chờ

thì thôi đừng cỡi lưng mơ
con chuồn con bích gạt thơ ghẹo mình
ca rô nổi giận , đăng trình
con cơ ở lại đứng kình cược anh

đht

No comments:

Post a Comment