Monday, January 10, 2011

NẾU ANH ...


nếu anh gặp nỗi buồn em trên phố
đem về giùm , em sẽ trả anh hôn
đợi chút nhé, khi giấc mơ vừa trổ
hoa không buồn và nhụy giọt hồng câm

nếu anh thấy tình em quên đâu đó
chộp giùm em , cột chặt bỏ vào hồn
em yên tâm tìm lại mơ vừa dở
có những hàng lệ thắm buổi yêu anh

nếu anh bắt lại cho em tuổi ngọc
em đánh rơi trên đường đến trường đời
trong mảnh khăn quấn hạt tình chưa chặt
cho lại em, em tặng trọn vành môi

nếu anh đến với vòng tay thương nhớ
xin anh cho mái tóc ngụ vai hiền
vì em sợ nay mai mưa lần lữa
rụng thành sầu sau mắt của tim em

nếu anh thắp được lửa tình bừng cháy
sáng đêm nhau dù bóng tối nhạt nhoà
em sẽ sưởi tương lai cho ấm mãi
không còn màu đông giá nhuộm duyên ta

đht


No comments:

Post a Comment