Wednesday, January 12, 2011

TRỪ KHI


Trừ khi thu dừng lại
Trên thảm cỏ tình yêu
Trừ khi con phiền muộn
Đi rong mất buổi chiều

Trừ khi linh hồn dại
Hoá bướm giữa vườn xuân
Trừ khi anh về hái
Cho em tuổi ngọc hồng

Trừ khi trong vườn cũ
Đoá quỳnh tím chờ trông
Trừ khi môi còn nụ
Trêu em khóc hàng tuần

Trừ khi thương tồn tại
Hoa trăng ướt miền sương
Trừ khi thơ người rải
Cho em giấc mộng trường

Trừ khi hơi thở dài
Đêm đêm vướng màu mây
Trừ khi cơn buồn nổi
Ôm vai sớm lạc loài

Trừ khi tim vưà mở
Yêu thương thoắt đàng xa
Trừ khi anh vưà ngỏ
Lâng lâng nhớ đậm đà

Trừ khi tay hiền dịu
Mơn trớn má người ta
Trừ khi đôi hàng lệ
Thôi xuôi đến tận già

Cho 1 người rất có duyên với Huế
đh

No comments:

Post a Comment