Tuesday, January 11, 2011

VÒNG TAY TRÊN CÁT


dựa lên sóng mối tâm tình tuổi ngọc
cát lở , bồi , chìm nổi giữa lòng sông
giòng sông cát theo thời gian vô định
đẩy đưa hồn em bóng của người thương

sâu thăm thẳm mà đợi chờ vẫn ngủ
cạnh hoàng hôn đi lặng lẽ ngang thềm
tay ôm sông , trăng mời xem hoa nở
tim mọng đầy hơi thở ấm môi đêm

tình đầy khoang, thuyền nhổ neo , rời bến
để sau lưng bóng tối nặng ưu phiền
buồm đuổi gió , khát khao khung trời mộng
vòng tay chờ trên cát có hình tim

mắt như sững trước hoàng hôn sắp tắt
gọi vọng bờ, pha lê khẳm mi em
em cứ đứng , nhoài hồn ra xa tắp
vì cuối trời đang nhú nụ tình anh

đht





No comments:

Post a Comment