Friday, January 7, 2011

MỞ XEM ...


mở xem một lá thư buồn
trong nôi lịch sử cội nguồn từ thơ
bán đi vài giấc chiêm hờ
mua trong quán lạ tình cờ quen nhau
triệu ngàn năm , lửa tim trao
hỡi giàn mơ mộng nhành cao mấy trời ?
mở toang cánh cửa cuộc đời
gặp nhiên hạo nhát giọng cười yêu ma
giã như cảm đậm người ta
bước tâm linh đẩy tôi xa cỡ nào
hay nhìn tia mắt ngọt ngào
tìm môi hương vị mặn màu hương yêu
lời thư cô đọng bao nhiêu
mấy lần mà đã trăm chìu chuộng câu
lá thư buồn lắm hay sao ?
- tại quen nỗi nhớ người xao xuyến người !

đht

No comments:

Post a Comment