Sunday, January 9, 2011

TRÊN ĐỈNH TÌNH SẦU


mùa thu trên phố núi vàng
nửa đau chiếc lá nửa phần sầu tôi
đi từng bước mỏi , xa xôi
gót chiều chầm chậm đang trôi cạnh triền
một vài đốm tối thôi miên
phạm vi lòng mắt giữa thiên khải hồn
bàn tay phải giữ hoàng hôn
đỉnh vừa gió hú âm cong cớn hờn
bên tê trăng nụ chưa tròn
bóng vừa đủ chộp cánh vờn chim đêm
bên ni tối đã ngang thềm
cỡi trên sỏi đá luôn miền tim côi
ngắm khuya nở nhụy hồn tôi
lệ đêm buông phố núi trời vắng anh
tình sầu ngơ mắt chiêm quanh
vọng âm tiếng sóng vỗ thanh đỉnh buồn

đht

No comments:

Post a Comment