Monday, July 11, 2011

BÓNG THƠ NGƯỜI


tôi chào đời một ngày thu vàng lá
trong cánh rừng chỉ có ánh sương trong
trên lớp rêu đọng chiều buông giữa cỏ
nằm nghe kinh , thao thức nỗi buồn tằm

lớp lá dày mang hình tim thật trẻ
của tuổi vừa mới đếm mấy tuần trăng
tôi chưa kịp biết mình đi dự lễ
ngày thôi nôi, uống mãi rượu dâu hồng

rượu dâu hồng ấm môi, say ngây ngất
tôi thấy người trong đôi mắt tương tư
tìm đến chỗ giấc tình vời thao thức
dang vòng tay ôm trọn nắng hư vô

tôi chào đời khoảng tiết thu giữa tháng
một đêm trăng xuống núi tắm sông đời
soi vào ánh sao băng chìm trong sóng
tôi gặp tôi trong bóng của thơ người

tôi nhìn tôi : hình dạng bóng thơ người !

đht



No comments:

Post a Comment