Tuesday, July 5, 2011

TỪ KHI


từ khi em biết đếm
những thao thức len khuya
cào giấc đêm cuồng lũ
cược bờ đê ăn thua

từ khi Thơ sống dậy
bước vào vườn tâm em
bỗng nhiên cành sai trái
ngọt nhụy tình đầu tiên

từ khi Tình trở giấc
em chọn đời bằng Trăng
chân rong xưa chạm bậc
nấc thang con sông Hằng

từ khi anh giăng mộng
giấc ngủ trọn vòng tay
đêm em thôi hốt hoảng
chồm dậy khóc canh dài

từ khi anh giọt nắng
hồng hồng trên mi em
đổi lời thơ diễm, bóng
cánh hoa em thiên thần

đht

1 comment:

  1. Trúc đông huong oi,
    thơ hay hình đẹp và mong đuoc gte in touch ,
    chúc luôn an vui và dồi dào súc khoẻ nha.
    thân mến
    Thugiangvũ
    mời ghé vuthugiang.wordpress.com
    http://www.hontho.net
    email: mihoavu@yahoo.com

    ReplyDelete