Wednesday, July 6, 2011

HỒI TUỞNG LẠI


lâu lắm mới rong chân về phố cổ
đôi gót hồng xưa ấy vạn lần qua
những đêm mơ ngồi nhìn sương xuống phố
rũ tóc buồn, ao ước bóng Thơ xa

ngõ lên đèn vào khuya luôn đơn chiếc
những hạt hồng ngày đó giọt buồn thinh
nằm say sưa với ánh đêm cay xót
nhìn hồn Thơ không có bước chân mình

mộng chỉ thấy toàn ai ngôi hoàng hậu
tội cho mình , cánh én biển trong mưa
bờ thênh thang chịu gió cuồng từ đảo
mơ ái khanh dù một khắc cũng ưa

ngỡ trễ lắm giấc tình đi ngược hướng
với tình ta đang xa dốc hoàng triều
ngại xúc cảm quấn tim ta thắt chặt
chỉ nay mai hơi thở bước cuối chiều
.............
lâu lắm mới trở về thăm phố cổ
phố ngời trăng, đêm rạng rỡ hoa đăng
vì hôm nay đèn hoa vui rộn phố
trong tim người , ta ngôi thứ cao sang !

đht

No comments:

Post a Comment