Sunday, July 10, 2011

DÒNG SÔNG HUẾ

@
Huế chừ không Huế của em
bài thơ giữa nón đã mềm cánh bay...
(thơ CN )

mỗi khi em ngồi mơ dòng sông Huế
không biết chừ sông đang chảy về mô
có về ngã bên bờ anh ? em nhớ
chiều hạ nào hai đứa đứng quên mưa

mùa nước lụt sông buồn, sông cuồng dại
tháng mười hai mưa bấc lạnh Hoàng Thành
chiếc đò nhỏ qua sông, anh níu lại
sợ tim em hạt mặn sóng tròng trành

mưa vẫn rơi, chừ có em quay quắt
ngắm dòng sông,không phải Huế, mi cay
dòng Garonne nước không băng Vỹ Dạ
nên Huế buồn hồn Tôn Nữ trời Tây

chừ ở đó có khi mô anh nhớ
sáu vài cầu và áo tím em bay
có khi mô mình được nhìn Long Thọ
để gió ngang cầu mừng rỡ cầm tay

sáng ngắm mưa thấy chim bay qua ngõ
gơi lại từng kỷ niệm Huế đong đưa
ngày chân anh gặp chân em đầu hạ
quyện hai trường màu phượng đỏ năm xưa

hôm nay nhớ lại dòng sông của Huế
cuộc tình còn bền vững với thời gian
anh nhớ nhé ! rằng tim o Tôn Nữ
vẫn muôn đời thuộc phố núi nghe anh

đht
*gửi một người rất có duyên với Huế

No comments:

Post a Comment