Thursday, July 14, 2011

ĐÃ TỪNG ...


từng là cánh én quên xuân
ta bay ta lượn trên triền núi sâu
ở đây xanh thào nguyên cao
đỏ hồng , vàng tím như màu cánh ta

từng là cánh hạc trời xa
đơn côi vương phải mây ngà biển Đông
ở đây thảo dã tri âm
ta nghiêng cánh đổ, dừng chân lại chờ

từng là tằm nhả sợi tơ
nhớ đời chiếc bướm , nằm mơ thiên đường
bay theo thuyền chở tình thương
gập hồn trên cánh buồm Tương, ngủ vùi

từng là kiếp một con người
có gì thú vị mà cười giòn tan
khoát buồn, làm kiếp không gian
chứa vòng tay ấm thu vàng thảo nguyên !

đht

No comments:

Post a Comment