Saturday, July 9, 2011

GIẤC HOÀI ...


mỗi đêm thâu có giấc hoài vô tận
cảm giác hồn đang chỗi dậy bơ vơ
khi phút chốc chỉ là triền định mệnh
ru mãi hồn nhưng hồn chỉ cần Thơ

có lắm lúc tưởng mai sau chợt đến
đưa tâm tư qua mãi cánh đồng anh
nằm tắm nắng trên tay trời miên viễn
để sau cùng chợp mắt giữa rưng rưng

chuyễn biến mãi cũng thành trăng viễn xứ
đường sao băng ngang cỏ nở hoa buồn
mùi hôn em như hương đông lạ chỗ
nắm mộng cuồng anh quyến rủ tim em

sợ vục xuống đáy sâu không tiếng thở
em bỗng nhiên ngơ ngác cúi đầu mau
tìm tay anh vùng đất thơ màu mỡ
em gửi mình trong ấy cõi thương nhau

đht

No comments:

Post a Comment