Saturday, July 9, 2011

GIÒNG SÔNG ĐỊNH MỆNH


xưa ngã xuống trong giòng sông định mệnh
ta tưởng mình chìm đáy sóng lưu li
chồm sảng khoái khi sông về đến biển
gặp tơ tằm rủ gió lại bay đi

giòng sông ấy có màu lam của núi
hay mắt ta vướng phải thảo nguyên chiều ?
ta nhắm mắt, nghe lời chim biển gọi
- sông ơi sông , trăng hiện dáng thủy triều

ôi ta đã mơ một lần trẻ lại
làm hải âu bay đậu bãi yêu thương
ở đấy bóng đá hằn lên lòng sỏi
và dã tràng thôi xe cát biển Đông

dấu thơ ngây giẫm phải luồng nước mặn
nhìn thinh không rồi hát khúc trầm tư
khi sớm mai vừa nở hoa tình cảm
hạt ngọc hồng từ mắt nhuộm hoang vu

lần này ngã vào giòng sông định mệnh
được mặt trời cúi xuống đốt giòng sông
gọi trăng đến vớt ta về tuyệt đỉnh
đỉnh núi lam ngủ giữa thảo nguyên nồng

đht


No comments:

Post a Comment