Friday, September 28, 2012

CÒN VIẾT ĐƯỢC ...




( chưa khỏi nhớ là còn thương em nhỉ )
(Thơ Cao Nguyên ) 

còn viết được nghĩa là thương vẫn cạnh
nếu ngòi cùn , tức hứng khởi hư hao
còn phím gõ , khung trời riêng tâm hạnh
thơ trong veo như giòng nước tình đầu
@
còn viết được , nghĩa là tim thao thức
 biết chờ mong , biết nhớ giữa tâm hồn
chưa khô héo theo tháng ngày , âm sắc
 mênh mông thôi phiêu bạt cánh, về nguồn
@
thơ điệu hạnh, vờn trang, ngòi run rẩy
mực vấy màu, quay quắt tím mùa thu
viết cho người, lòng mình loang theo giấy
chợt vài hàng , tim đã sợ thừa dư

@
nhưng
còn viết được nghĩa là thương nguyên vẹn
cho một người tim mình mãi tương tư 

đht

  

No comments:

Post a Comment