Thursday, September 20, 2012

NHỚ ANH ĐẾN ĐỘ ...

 
 
ôm trăng ngồi gõ tình thư
dặn hồn đừng ngủ , ngữ từ lang thang
mấy vần còn lại vương mang
mấy con chữ nghĩa lạc hàng , xấu như
@
bất ngờ . ngòi viết rong mơ
để tay loang mực , màu thơ sậm dần
em dừng tay , ngớ ngẩn tâm
lại thêm đêm nữa , bắt trăng ngồi chờ
 @
bên kia giòng vắng , buông hờ
tóc em nghiêng nhớ , chạm bờ vai anh
lời em thủ thỉ chân thành
qua ngàn gió vọng trên vành môi em
 @
- nhìn với em trăng đi anh
mỗi thu, sinh nhật cuộc tình thăng hoa
nhớ anh đến độ trăng già
em chưa gặp giấc , mặn hòa loang thư
 
đht
 

No comments:

Post a Comment